04/08/2025
Có ai như tui không…
Học hành đàng hoàng, làm bao nghề cho “sang”,
Rốt cuộc chọn… trồng cải giữa mùa nắng chang chang.
Người ta bảo cải này mùa đông mới trổ,
Mà tim tui nóng ruột, trồng cải giữa mùa khô.
Không phải thách thức, không phải để khoe,
Mà là vì nhớ… mùi canh cải mẹ nấu thuở bé thơ.
Cải đầu tay đây – tươi rói, sạch mát,
Chạm nhẹ tay mà thơm cả đoạn hồn.
Ai cần nồi canh, ai thèm thịt luộc chấm mắm,
Thì hú tui – giao liền – khỏi lăn tăn!
📦 Số lượng có hạn – không bán đại trà
🥬 Rau trái mùa – ai mua là có duyên 🍀
Trích nguồn: Chat GPT