11/01/2024
Ai cũng cần một bờ vai để dựa..
Một đôi tay nương tựa những nhọc nhằn..
Ai trong đời cũng đôi lúc phân vân..
Bởi cuộc sống muôn vạn lần khó nhọc...
Ai trong đời có đôi lần bật khóc..
Khi tủi hờn chất chứa mãi trào dâng
Và nhiều lúc trái tim cứ bâng khuâng
Khi hạnh phúc vẫn kiếm tìm đâu đó...
Ai chẳng cần những niềm vui...dù nhỏ
Giữa đời thường xen lẫn sự bon chen..
Ai cũng có đôi giây phút yếu hèn
Khi cuộc sống chẳng như mình mong muốn..
Vậy bạn ơi mình vẫn còn chưa muộn
Cứ trải lòng với ước muốn yêu thương
Và nụ cười tươi thắm khắp muôn phương
Đầy rạng rỡ trên con đường hạnh phúc..
Chỉ mong sao một tình yêu đích thực
Đi hết đoạn đường tay nắm chặt bàn tay..
HƯƠNG MÙA THU