Mộc Phương Trà

Mộc Phương Trà Bán các sản phẩm Trà cụ & Trà �
Thưởng trà - thưởng đam mê

🍀 Ta về nhóm lửa pha tràTrồng rau, đọc sách, nuôi gà, cắm câuXin đời thôi bớt âu loChẳng cần nhưng gấm, chỉ cầu bình an ...
02/07/2025

🍀 Ta về nhóm lửa pha trà
Trồng rau, đọc sách, nuôi gà, cắm câu
Xin đời thôi bớt âu lo
Chẳng cần nhưng gấm, chỉ cầu bình an 🍀

Ib để Mocphuongtra tư vấn kĩ hơn nhé!

----------o0o----------
Liên hệ đặt hàng:
☎️ : 090 953 9905
🌿 - Thưởng trà thưởng đam mê
----------o0o----------

🍵 Chén trà ngày mưa mời quý trà hữu ☘️ “Mình không sợ trời nắngCũng không sợ trời mưaMình thích sống bình lặngMặc kệ ngư...
24/05/2025

🍵 Chén trà ngày mưa mời quý trà hữu ☘️

“Mình không sợ trời nắng
Cũng không sợ trời mưa
Mình thích sống bình lặng
Mặc kệ người hơn thua.

Bây giờ mình đã hiểu
Phải nắm - buông thế nào
Cuộc đời vốn dễ chịu
Đừng tự làm mình đau.

Chuyện người đi, kẻ ở
Mình cũng thôi nặng lòng
Xem như là chuyện nhỏ
Mỉm cười cái là xong.

Sống bằng sự tử tế
Yêu bằng tấm chân tình
Bây giờ đâu còn trẻ
Mà nghĩ ngợi linh tinh.”

----------o0o----------
Liên hệ đặt hàng:
☎️ : 090 953 9905
🌿 - Thưởng trà thưởng đam mê
----------o0o----------

☘️ Mời quý trà hữu chén trà chiều 🍵🫖 , giữa những xô bồ quay về tĩnh lặng 🌿“Cây không nghĩ cây sống dài muôn thuởNgười c...
03/01/2025

☘️ Mời quý trà hữu chén trà chiều 🍵🫖 , giữa những xô bồ quay về tĩnh lặng 🌿

“Cây không nghĩ cây sống dài muôn thuở
Người chẳng suy người sống thọ sống lâu
Cứ sân si toan tính bạc cả đầu
Mai thác xuống cũng một màu cỏ dại

Sống ở đời hãy sống cho nhân ái
Chớ hận thù thêm chuốc lấy sầu vương
Nhân sinh như một bức hoạ vui buồn
Bao yêu ghét sẽ chất chồng trong ngực

Người nhẫn tâm gieo ta bao niềm ác
Ta mỉm cười đừng chấp nhặt làm chi
Chớ hơn thua cay cú để làm gì
Bởi vốn dĩ mọi điều đều nhân quả

Người khôn ngoan cứ nghĩ mình hà bá
Ta dại khờ nhưng thanh thản lương tâm
Cứ điềm nhiên lặng bước giữa vô thường
Bớt suy nghĩ sẽ thấy lòng bình lặng...”

----------o0o----------
Liên hệ đặt hàng:
☎️ : 090 953 9905
🌿 - Thưởng trà thưởng đam mê
----------o0o----------

🐉 👉 🐍 2025 🌼🌸  Mời quý trà hữu chén trà những ngày cuối năm 🌸🌼Mộc Phương Trà giới thiệu những mẫu hộp trà 🎁🎊🎁 Món quà dị...
22/12/2024

🐉 👉 🐍 2025

🌼🌸 Mời quý trà hữu chén trà những ngày cuối năm 🌸🌼

Mộc Phương Trà giới thiệu những mẫu hộp trà

🎁🎊🎁 Món quà dịp cuối năm ☘️☘️☘️

Sản phẩm được đóng túi và hộp theo yêu cầu biếu tặng.

Dòng nõn đặc biệt
💰90k / túi 100g
💰 200k / 1 hộp 200g (20 tép 10g)

Dòng nõn thượng hạng
💰120k / túi 100g

Dòng Đinh thượng hạng
💰 400k / 1 hộp 200g (20 tép 10g)

Trà Đinh, Trà nõn tôm Mocphuongtra được tuyển chọn từ những búp trà tươi Thái Nguyên 🌱🌱🌱, được hái và sao thủ công làm ra sản phẩm chất lượng, đượm ngọt hậu vị như tình thân ái 🤝

Đặc biệt, dòng trà Xuân mang hương cốm non và màu xanh đẹp mắt, ngọt thanh dịu nhẹ.

Ib để Mocvitra tư vấn kĩ hơn nhé!

----------o0o----------
Liên hệ đặt hàng:
☎️ : 090 953 9905
🌿 - Thưởng trà thưởng đam mê
----------o0o----------

⛈💨🌨“Người về đây mà kểta muốn nghe chuyện đờitừ phong ba dâu bểtừ một cánh hoa rơi;Những lối quen đã lạmột con đường sắp...
22/06/2024

⛈💨🌨
“
Người về đây mà kể
ta muốn nghe chuyện đời
từ phong ba dâu bể
từ một cánh hoa rơi;

Những lối quen đã lạ
một con đường sắp qua
xanh như mưa mùa hạ
trầm như chuyến ly xa!

Những đất bằng cỏ mọc
ngõ quen hoa bóng che
một kiếp đời ngang dọc
hoặc về trong chuyến xe

Người về đây mà kể
cho ta nghe được không?
có thể...lời kinh kệ
có thể...lời hư không!

Câu chuyện gì cũng được
yên bình hoặc bão dông
mắt buồn hay ráo hoảnh
chật hẹp hoặc mênh mông

Mây vẫn bay cùng gió
chim vẫn rời mùa đông
ta vẫn ngồi ở đó
ta nhớ...một - cánh - đồng

Người về đây mà kể
cho ta nghe chuyện người
cho ta nghe giọng hát
Ta thèm: một tiếng cười...
“
-NTP.

🍀 🍵 🍀✨ Mời Quý trà hữu chén trà tối 😊 ✨ “Nếu có thể, để nỗi buồn ngoài cửaGiữ tâm an rồi hãy bước vào nhàNhư giày dép dẫ...
12/06/2024

🍀 🍵 🍀
✨ Mời Quý trà hữu chén trà tối 😊 ✨

“Nếu có thể, để nỗi buồn ngoài cửa
Giữ tâm an rồi hãy bước vào nhà
Như giày dép dẫu bao nhiêu bùn đất
Để hiên nhà sau mỗi dặm đường xa!

Nếu có thể, đừng giận hờn trách móc
Chuyện áo cơm cũng đủ mệt nhọc rồi
Khi lòng thấy có muộn phiền ấm ức
Mình nhẹ nhàng ngồi xuống bảo nhau thôi!

Nếu có thể, đừng than thân trách phận
Ở ngoài kia còn bao kẻ khốn cùng
Còn sức khoẻ là mình còn hy vọng
Đừng tự doạ mình rồi suy nghĩ lung tung!

Nếu có thể, thương nhau thêm một chút
Nay bên nhau mai chưa chắc đã còn
Đời dài ngắn nào đâu ai biết được
Trông đợi gì câu hẹn biển thề non!

Nếu có thể, nhường nhịn nhau một chút
Tranh phần hơn nào được lợi ích gì?
Chịu thua thiệt không phải là nhu nhược
Chẳng truy cầu thì hà tất phải sân si.

Nếu có thể, chúng mình cùng cố gắng
Sống bao dung, đừng tính toán chi nhiều
Tâm rộng mở, không gì là không thể
Hãy nhìn đời bằng đôi mắt thương yêu!”

-ST.

🍮🍵🫖Mời Quý trà hữu chén trà chiều cuối tuần 💨 Em à,Nếu nhớ anh em hãy về với biểnKhi hoàng hôn nhuộm tím lúc triều lênEm...
19/05/2024

🍮🍵🫖
Mời Quý trà hữu chén trà chiều cuối tuần 💨

Em à,
Nếu nhớ anh em hãy về với biển
Khi hoàng hôn nhuộm tím lúc triều lên
Em sẽ thấy biển huyền ảo dịu êm
Hãy thả nhẹ bước chân mềm trên cát

Em đừng buồn khi một mình nghe biển hát
Hãy lắng nghe …
Tim cát nói lời yêu
Sóng lao xao... như hoa nắng muôn chiều
Biển lung linh, giấc mơ yêu còn đó

Em hãy nhớ tìm lại chú ốc nhỏ
Khi xưa mình gửi vào đó lời yêu
Em hãy gửi vào trong đó thật nhiều
Những lời yêu cả phần anh nữa nhé

Nếu nhớ anh đừng giận hờn cô bé
Anh sẽ về vẽ tim cát cùng em
Về với biển ta luôn thấy bình yên
Biển trong anh luôn dịu dàng êm ả

Em và biển với anh là tất cả
Phút giây nào cũng vội vã ngóng trông
Nếu nhớ anh đừng lặng lẽ khóc thầm
Nào cô bé
…hãy ra biển chờ anh…
- GB.

☀️ Tôi hy vọng, những năm tiếp theo, em sẽ trở thành người trong mắt có mặt trời, trong nụ cười có sự thản nhiên 🌼🌼🌼----...
12/04/2024

☀️ Tôi hy vọng, những năm tiếp theo, em sẽ trở thành người trong mắt có mặt trời, trong nụ cười có sự thản nhiên 🌼🌼🌼

----------o0o----------
Liên hệ đặt hàng:
☎️ : 0901 109 343
🌿 - Thưởng trà thưởng đam mê
----------o0o----------

“Phật không ở nơi PhápPhật không ở nơi TăngPhật ở chốn lục cănPhật ở nơi phiền nãoNgười lên non tìm ĐạoNgười lên Chùa tụ...
09/04/2024

“Phật không ở nơi Pháp
Phật không ở nơi Tăng
Phật ở chốn lục căn
Phật ở nơi phiền não

Người lên non tìm Đạo
Người lên Chùa tụng kinh
Không ai đi tìm mình
Làm sao tìm thấy Phật…”

Address

Trường Sơn
Trường Sơn

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mộc Phương Trà posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share