Ngược chiều nỗi nhớ

Call Contact the business

Ngược chiều nỗi nhớ Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Ngược chiều nỗi nhớ, Hanoi.

02/07/2022

Khoảng cách là gì nhỉ ?
Là chung một bầu trời
Mà bên kia nắng đẹp
Bên mình lại mưa rơi...

27/06/2022
Chưa đủ nhớ để gọi là yêuChưa đủ quên để thành xa lạ Ta ám ảnh nhau giữa hai chiều nghiệt ngã Nghiêng bên này lại chóng ...
16/06/2022

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Ta ám ảnh nhau giữa hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chóng chánh bên kia ....

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.Tên mình ai gọi sau vòm lá,Lối cũ em về nay đã thu...
12/06/2022

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,

Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.

Tên mình ai gọi sau vòm lá,

Lối cũ em về nay đã thu...

Chúng mình là – những tinh cầu bé nhỏSẽ chẳng ai, đủ lớn chứa muộn phiềnNên là cứ, hồn nhiên như cây cỏNhư chú mèo, nằm ...
02/06/2022

Chúng mình là – những tinh cầu bé nhỏ

Sẽ chẳng ai, đủ lớn chứa muộn phiền

Nên là cứ, hồn nhiên như cây cỏ

Như chú mèo, nằm ngủ với bình yên

Sáng hôm nay dậy sớm

Ra vườn hái đoá hoa

Nửa, cài lên mái tóc

Nửa, em mang về nhà

Hiện tại đẹp đến thế

Đâu cần phải đi tìm

Tập lắng lòng mình lại

Nghe nhịp đập con tim

Ngắm sương mai buổi sớm

Nghe gió hát, chim ca

Biết mình đang còn thở

Sống, là một món quà

Thôi, không mong gì cả

Mong bình an đủ rồi

Mong sau bao vất vả

Nụ cười vẫn trên môi.

Ở phía sau tán láCó một chú sâu nonĐang nhởn nhơ nhai láKhông lo chuyện mất cònCũng phía sau tán láCó mấy nụ hoa xinhKhô...
02/06/2022

Ở phía sau tán lá

Có một chú sâu non

Đang nhởn nhơ nhai lá

Không lo chuyện mất còn

Cũng phía sau tán lá

Có mấy nụ hoa xinh

Không quan tâm chi cả

Nở rực rỡ đời mình

Không phải sau tán lá

Mà bên kia màn hình

Có một người vất vả

Nhưng nụ cười vẫn xinh

Chúc cho em tươi thắm

Hạnh phúc lúc mỉm cười

Cả khi đời rối rắm

Vẫn rạng ngời xinh tươi.

Đang buồn thì cứ buồn đimắc chi phải ráng hi hi, dối lòngBuồn một lần hết cho xongkhông buồn dai dẳng lòng vòng, mệt thâ...
18/05/2022

Đang buồn thì cứ buồn đi

mắc chi phải ráng hi hi, dối lòng

Buồn một lần hết cho xong

không buồn dai dẳng lòng vòng, mệt thân.

Tặng mình một bó hoaĐem về trưng trong nhàPhải tự yêu mình trướcMới yêu được người ta.Tặng mình một khúc caTự hát tự pha...
10/05/2022

Tặng mình một bó hoa

Đem về trưng trong nhà

Phải tự yêu mình trước

Mới yêu được người ta.

Tặng mình một khúc ca

Tự hát tự pha trà

Đời mình phải vui vẻ

Mới có kẻ dừng chân ....

Address

Hanoi
100000

Telephone

+84969158405

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ngược chiều nỗi nhớ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Ngược chiều nỗi nhớ:

Shortcuts

Share