25/03/2019
🌸🌸 EM KHÔNG GHEN...?🌸🌸
Em không thích..anh thả 💖 ai đó..
Hay luận bình đầy tình tứ..biết không..?
Em chẳng ưa..nên cố nén tim gồng...
Sợ nói ra..sợ mất lòng..bực bội...!
Có những lần..em lướt phây rất vội...
Và chợt dừng..tim nổi sóng lăn tăn...
Kìa..dòng bình luận của anh..đó chăng...
Sao lãng mạn sao mặn nồng tha thiết...!
Cả người em..cơn sóng ghen chảy siết...
Mắt hoa dần..đọc..đọc..chẳng thành câu...
Cả hồn em..giờ ở tận đâu đâu...
Bao khó chịu..cứ tuôn trào..cuồn cuộn...!
Em ghen ư...dặn lòng..ừ..chẳng muốn...
Anh thả 💖 thôi..có mất mát gì...
Một lời bình...đâu dễ hóa mê ly...
Một tha thiết..đâu siết ghì anh được...! Hơ,,hơ,,,hơ.....
Nỗi lòng em..ước gì anh biết trước...
Anh chẳng thả 💖 hay tha thướt câu vần..
Cho lòng em..thôi..gợn sóng lăn tăn..
Chút ghen tương..thôi..kéo dài vô tận....!
Mũ Lưỡi Trai Đẹp Akitot
Zalo: 0366.03.04.33
Http://akitot.com