21/12/2020
Đường xa ắt hẳn còn dài
Ngày mai Chú phải đi về cõi Thiên
Cõi trần chú đã hết duyên
Ba nén hương cuối dưới phiên chợ chiều
Khán giả vẫn đứng dập diều
Tiễn đưa lần cuối buổi chiều mưa rơi
Còn đâu tiếng hát " Nhỏ Ơi "
Ngậm ngùi nhìn chú chơi vơi một mình
Nhớ khi cùng đám bạn nhìn
Ti Vi đang chiếu " Hoài Linh " " Chí Tài "
Còn đâu hai tiếng chị Hai
Còn ai đóng kịch " Lại Ru Câu Hò "
Xin cầu Chúa Mẹ ban cho
Chú về bên ấy bớt lo sự đời
Chiều chiều vang tiếng " Nhỏ Ơi "
Nhớ nhiều về chú " Chí Tài " thân yêu ...!
Vĩnh biệt chú , người nghệ sĩ đa tài , đức độ