Liêm Duyên Store

Liêm Duyên Store Mua bán - sửa chữa - ép kính điện thoại nhắn tin nha

Trả Lại Bình Yên Gửi vào gió một chút hoài,Nhặt gom thương nhớ trải dài lối quen.Đèn khuya hiu hắt bên thềm,Lòng ai nhẹ ...
08/08/2026

Trả Lại Bình Yên

Gửi vào gió một chút hoài,
Nhặt gom thương nhớ trải dài lối quen.
Đèn khuya hiu hắt bên thềm,
Lòng ai nhẹ nhõm sau đêm bão lòng.

Cuộc đời như một dòng sông,
Đôi khi êm ả, lúc vồng sóng xô.
Học cách chấp nhận mơ hồ,
Đón nhận tất cả tựa hồ mây bay.

Sống cho trọn vẹn hôm nay,
Ng ngơ gió thoảng, đắm say lòng người.
Nụ cười lại thắm trên môi,
Mùa xuân lại ghé bên đời ngát hương.

08/08/2026
NHỚ MỘT NGƯỜI...!Nhớ một người, nhưng chẳng thể kề bênCũng chẳng thể, gọi tên dù trong mộngChỉ thầm trách, câu nợ duyên ...
07/08/2026

NHỚ MỘT NGƯỜI...!

Nhớ một người, nhưng chẳng thể kề bên
Cũng chẳng thể, gọi tên dù trong mộng
Chỉ thầm trách, câu nợ duyên chưa trọn
Nên suốt đời, tìm kiếm… cả trong mơ.

Nhớ người, nên… ta trách tại ta khờ
Câu thương, cứ ôm ghì nơi trái ngực
Mãi rụt rè, trang thư không dám viết
Nên bây giờ, da diết nỗi niềm xưa…

Nhớ một người,… từng chung bước trong mưa
Vai so lạnh,… nhưng ta khờ chẳng sưởi
Phút chia tay, vẫn ngập ngừng không nói
Để duyên tình, như khói thuốc mong manh.

Nhớ một người,… thao thức suốt năm canh
Thương nguyện ước, khi xưa thành dang dở
Nay chỉ còn,… dư âm trong nỗi nhớ
Chẳng bao giờ, có thể trở về đâu…

Dấu yêu à… tại xưa ngốc… mất nhau
Nên xin hẹn, kiếp sau… mình yêu nhé !
Ta sẽ là, cô dâu bên chú rể
Nguyện trăm năm, không để lỡ ước thề…

-----*****-----

ANH ĐÃ THAY LÒNG Rồi một ngày anh cũng bỏ em đi.Không luyến lưu những gì là kỷ niệm. Xót xa nhiều khi hoàng hôn giăng tí...
07/08/2026

ANH ĐÃ THAY LÒNG

Rồi một ngày anh cũng bỏ em đi.
Không luyến lưu những gì là kỷ niệm.
Xót xa nhiều khi hoàng hôn giăng tím.
Tan nát lòng chết lịm bởi nhớ thương.

Anh và em đã không thể chung đường.
Sao lòng mãi vấn vương tình buổi trước.
Tim khắc sâu không dễ gì xóa được.
Lời hẹn thề cùng ước buổi vào yêu.

Rồi mây đen kéo đến một buổi chiều.
Làm mưa gió hắt hiu tình tan vỡ.
Đem bão giông đành bẻ đôi chữ nợ.
Xa mất rồi một thuở đã từng yêu.

Anh ra đi cây lá cũng tiu điều.
Em ở lại chắc chiu tình vỡ vụng.
Đêm cô đơn nổi buồn càng sâu lúng.
Lá lìa cành âu cũng tại mùa thu.

Anh ra đi như cánh nhạn mịt mù.
Bay đi mãi ngàn thu không trở lại.
Em xót xa ôm mối tình ngan trái.
Biết dại khờ nhưng vẫn mãi còn yêu.!!!

TIẾT TẤU HƯƠNG THU Giao mùa gió nhẹ mây phiêu lãng Dạo khúc tình ca nắng ngã chiều Ngỏ ý lòng sâu thu mãi đẹp Khơi dòng ...
07/08/2026

TIẾT TẤU HƯƠNG THU

Giao mùa gió nhẹ mây phiêu lãng
Dạo khúc tình ca nắng ngã chiều
Ngỏ ý lòng sâu thu mãi đẹp
Khơi dòng cảm xúc mộng tiêu diêu

Người thơ kết vận tình lơi lả
Rải bóng mây thưa trắng mượt mà
Gởi chút hương lời hoa nở nụ
Hòa chung ngọn trúc vẽ thu ca

Xoã tóc hàng dừa gió khẽ lay
Mùi hương lúa thoảng đắm mê say
Hồ thu phẳng lặng ôm mơ mộng
Những đóa sen tàn gió khẽ lay

Heo may chuyển tiết vàng rơi lá
Thiếu nữ cười duyên vọng cố nhân
Thắp lửa hồn thi vần kết vận
Muôn trùng cõi mộng khoái lâng lâng

Mây hong sắc nắng vui ngày mới
Sóng lúa hình sin cuộn ước mơ
Gió cõng hương đi tràn khắp lối
Thanh trong khí hậu thật nên thơ

Mây vờn đỉnh núi sương thu quyện
Bức họa thiên nhiên hiến tặng đời
Đẹp lạ lùng nơi nào có được
Hồn thu tấu khúc vọng tình khơi

GÁI QUÊ Liếc mắt cô em nhoẻn miệng cười Mặt hoa da phấn đẹp lòng tôiThân hình thon thả không hề lỗi Dáng vẻ cao sang rất...
07/08/2026

GÁI QUÊ

Liếc mắt cô em nhoẻn miệng cười
Mặt hoa da phấn đẹp lòng tôi
Thân hình thon thả không hề lỗi
Dáng vẻ cao sang rất tuyệt vời
Quần áo gọn gàng màu sắc mới
Tóc dài chấm gót tựa mây trôi
Nói năng nhỏ nhẹ không hề rối
Thưa gửi người trên rất hẳn hoi .

CHIỀU THU Chiều thu toả ánh rạng ngời Như trong bức họa tuyệt vời lắm thay Thu về chiếc lá vàng bay Cùng em hò hẹn nồng ...
07/08/2026

CHIỀU THU

Chiều thu toả ánh rạng ngời
Như trong bức họa tuyệt vời lắm thay
Thu về chiếc lá vàng bay
Cùng em hò hẹn nồng say men tình

Làng quê nét đẹp nên xinh
Cảnh trời non nước hữu tình xiết bao
Cánh diều bay lượn trên cao
Phất phơ cành trúc vẫy chào thu sang

Chiều thu có chuyến đò ngang
Chở người thi sĩ chở nàng thư sinh
Mang bao nghĩa nặng ân tình
Trăng soi mặt nước in hình hai ta

Trăng lên rồi lại trăng tà
Tình ta luôn mãi mặn mà thủy chung
Bên nhau luôn mãi đi cùng
Dù cho sương gió lạnh lùng đầy vơi

Thương nhau trọn kiếp trọn đời
Mãi luôn hoà quyện những lời yêu thương
Ngọt ngào phản phất mùi hương
Hoa khoe sắc thắm vấn vương đợi chờ

Cùng nhau thoả nỗi ước mơ
Cùng nhau sẽ đến bến bờ thành công
Ánh hồng rực rỡ bên sông
Đôi ta ý hợp tâm đồng từ đây

YÊUYÊU giọng êm đềm ngỡ biển ca YÊU khi cuộc sống chẳng chung nhàYÊU nhiều đợi buổi hoa xòe đónYÊU lắm mong ngày bướm vư...
07/08/2026

YÊU

YÊU giọng êm đềm ngỡ biển ca
YÊU khi cuộc sống chẳng chung nhà
YÊU nhiều đợi buổi hoa xòe đón
YÊU lắm mong ngày bướm vượt qua
YÊU giữ mùi hương tràn chén tửu
YÊU lưu giọt ái đọng ly trà
YÊU màu hạ đỏ luôn ngào ngạt
YÊU cảnh thu vàng mãi thiết tha
YÊU tại lần thăm nhìn bắc đẩu
YÊU do bận ghé dõi thiên hà
YÊU người lặng lẽ dòng ngâu trút
YÊU bạn âm thầm mắt lệ sa
YÊU hái vầng dương cài dáng ngọc
YÊU gom ánh nguyệt kết tâm ngà
YÊU giờ giã biệt thuyền chua chát
YÊU phút chia lìa biển xót xa
YÊU hẹn cầm tay bày sức trẻ
YÊU trông ngắm cảnh gởi thân già
YÊU rồi khắc khoải tình không trọn
YÊU nét môi cười lúc cạnh ta

PHỐ CỔ...VÀ EM...Anh về phố cổ với em không?Phố vẫn chờ anh với mộng lòngVới hương Ngọc lan ban mai sớm Quán cóc nhạc Tr...
07/08/2026

PHỐ CỔ...VÀ EM...

Anh về phố cổ với em không?
Phố vẫn chờ anh với mộng lòng
Với hương Ngọc lan ban mai sớm
Quán cóc nhạc Trịnh của nhớ mong

Anh về phố cổ với em không?
Phố như cô gái sống lặng thầm
Rong rêu với một màu nâu gụ
Đến rồi ai cũng nhớ bâng khuâng

Anh về phố cổ... về đi anh!
Phố đẹp mơ huyền như bức tranh
Phố có chút gì rất trầm mặc
Người đến rồi không muốn rời chân

Về với phố cổ nhé...anh ơi!
Có em có cả một khung trời
Sẽ kể anh nghe về phố cổ
Đẹp lặng thầm chan chất đầy vơi.................................

Hôm nay phố cổ bổng rộn ràng
Hạ đi thu đến đón mùa sang
Phố cổ như là thay áo mới
Như cô dâu đón đợi tình lang

Anh về phố cổ...về nhé anh!
Ta cùng dạo dưới tán cây xanh
Ngắm hoàng hôn chiều thu nhạt nắng
Hòa mình trong giấc mộng hồn quanh

Về phố cổ...về nhé...anh ơi!
Nhớ anh...em nhớ đến chơi vơi
Lặng thầm một mình bên song cửa
Hoài vọng thân thương... bóng một người.............

Em còn nhớ bến Bạch Đằng thuở nọĐôi ta cùng dạo phố ngắm dòng sôngTàu thuyền qua, lục bình tím xuôi dòngPhà Thủ Thiêm sa...
07/08/2026

Em còn nhớ bến Bạch Đằng thuở nọ
Đôi ta cùng dạo phố ngắm dòng sông
Tàu thuyền qua, lục bình tím xuôi dòng
Phà Thủ Thiêm sao mà đông người thế

Kỉ niệm đó bây giờ tìm không dễ
Theo dòng đời thực tế đã rời xa
Đoàn người xe hối hả trong chiều tà
Bao ký ức trải qua nhòa tâm trí

Em đoàn tụ với gia đình bên Mỹ
Biết có còn yêu quý bạn bè quen
Sài Gòn xưa đường phố nhấp nháy đèn
Bao ký ức đan xen làm nhớ mãi

Nhớ ngày đó tình yêu còn ngây dại
Ôn sát ghì trai gái vụng về hôn
Tay nắm tay mà lòng dạ bồn chồn
Em hứa giữ tim son mình kết bạn

Rồi chiến tranh em theo tàu di tản
Rời Sài Gòn chiều u ám mây bay
Anh chờ em ngóng cổ đếm từng ngày
Buồn thê thảm đến nay không tin tức

Trời xui khiến chiều hoàng hôn đỏ rực
Nơi cầu tàu háo hức chợt gặp em
Cùng hàn huyên chuyện ngày cũ êm đềm
Lòng xao xuyến buồn tênh ngồi nhớ lại

Nhắc dĩ vãng ngẩn ngơ hồn tê tái
Ta bây giờ nội ngoại chẳng trẻ đâu
Lòng rưng rưng xúc động ứa lệ sầu
Mắt nhìn mắt… tim đau ngày tao ngộ.

Address

Số 1 Ngõ 195 Cầu Diễn-Hanoi
Hanoi
10000

Telephone

+84971261678

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Liêm Duyên Store posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share