14/07/2021
CHƯA XONG
Anh nợ em bài thơ viết dở
Đã mấy mùa viết mãi CHƯA XONG
Khi tình yêu anh cố vẽ đường cong
Nên lận đận CHƯA XONG đường tình ái
Anh lại hẹn em đợi ngày mai
Rồi lại bảo CHƯA XONG sang ngày mốt
Còn một câu anh sẽ viết nốt
Lại CHƯA XONG khi anh bảo tại mưa
Em lại giận anh đã biết chưa
Cứ CHƯA XONG bắt em đợi hoài
Em quá giận, lòng chưa nguôi ngoai
Anh lại bảo CHƯA XONG, đợi nhé
Anh cứ hẹn, ngày mai em ghé
Vẫn CHƯA XONG, còn tí nữa bé ơi
Ôi thời gian, bắt em cứ mãi đợi
Vẫn CHƯA XONG, em xếp lại chuyện tình
Sáng mai em đợi lúc trời bình minh
Tìm về tu viện sống đời tu
Sóng gió đời con như hỏa mù
Xin Chúa thương nhận con theo ý Người