One one 9

One one 9 Chuyên về sản phẩm ngon và lạ

3 loại người:1. người cùng tôi chịu khổ.2. những người giúp tôi đứng dậy khi tôi vấp ngã.3. người không bao giờ rời bỏ t...
19/12/2023

3 loại người:

1. người cùng tôi chịu khổ.

2. những người giúp tôi đứng dậy khi tôi vấp ngã.

3. người không bao giờ rời bỏ tôi khi tôi không có gì trong tay..

là những người tôi luôn trân trọng cả cuộc đời này

….và ngược lại.. such is the life!!

MẸ !Con sẽ không đợi một ngày kiakhi mẹ mất đi mới giật mình khóc lócNhững dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?Con hốt ...
13/11/2023

MẸ !
Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
ai níu nổi thời gian?
ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm cằn cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
Con sẽ không đợi một ngày kia
có người cài cho con lên áo một nụ bạch hồng
mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bạch hồng
hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân giẫm xuống trái tim ta độc ác
mà ta vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ...
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
giọt nước mắt già nua không ứa nổi
ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi g*i đời đâm ứa máu bàn chân
mấy kẻ đi qua
mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
ta vẫn vô tình
ta vẫn thản nhiên?
Hôm nay...
anh đã bao nhiêu lần dừng lại trên phố quen
ngã nón đứng chào xe tang qua phố...
ai mất mẹ?
sao lòng anh hoảng sợ
giọt nước mắt kia bao lâu nữa
của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
bài thơ như nụ bạch hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày..sẽ tới!

Gia Cát Lượng không cần nhiều vợ, chỉ lấy mỗi Hoàng Nguyệt Anh, tuy cả đời làm công ăn lương cho mỗi họ Lưu nhưng Khổng ...
08/11/2023

Gia Cát Lượng không cần nhiều vợ, chỉ lấy mỗi Hoàng Nguyệt Anh, tuy cả đời làm công ăn lương cho mỗi họ Lưu nhưng Khổng Minh phải nói là lên tới đỉnh cao trong nhân viên, làm đến Thừa tướng Thục Hán, trên vạn người dưới có một người,

Rồi Hoàng Nguyệt Anh cũng chỉ duy nhất có anh học trò Gia Cát làm chồng thì cá nhân một đời an yên, chẳng chút đau đầu, đâu cần mỹ nhân vạn người mê kiểu Nhị Kiều Giang Đông hay Chân Mật, để rồi ăn đủ: hết chồng chết rồi lại đầy thứ thị phi,

Do đó, có một điều hại não từ chuyện trên thế này,

Nếu bạn là đàn ông, đừng tưởng nhiều bồ nhiều gái là đẳng cấp vì chỉ có xe cũ hay xịt mới cần đống lốp dự phòng,

Còn bạn là phụ nữ, đừng tưởng có nhiều trai theo là cao đạo làm giá bởi chỉ có hàng rẻ chúng nó mới cắm đầu mua nhiều,

Ở đời, bạn hãy nên là chính mình với phiên bản hạn chế ...

CHÚC MỪNG NGÀY 20/10Mẹ bảo rằng nếu chẳng thể giúp aiThì đừng buông những lời cay đắngHãy giữ mình trong phút giây thinh...
19/10/2023

CHÚC MỪNG NGÀY 20/10

Mẹ bảo rằng nếu chẳng thể giúp ai
Thì đừng buông những lời cay đắng
Hãy giữ mình trong phút giây thinh lặng
Nghĩ cho người bằng đôi mắt cảm thương.

Mẹ bảo rồi ai cũng vấp ngã trên đường
Ai rồi cũng có những ngày tưởng như là cùng tận
Đừng phỉ báng người đời nuôi hờn giận
Đừng rẻ khinh ai khốn khó đường cùng.

Mẹ dạy làm người con học cách bao dung
Để sống bằng một trái tim rộng lượng
Để cuộc đời yêu thương và tin tưởng
Đừng nhỏ nhen chắc lép để làm gì.

Nào ai biết con đường ngày mai ấy ta đi
Có bao cơn giông đợi chờ phía trước
Có bao ánh nhìn rẻ khinh xuôi ngược
Có bao nhiêu lời sắc nhọn tựa g*i đâm.

Khi con đi qua những năm tháng thăng trầm
Mới hiểu được bao dung là vốn quý
Thì con hãy cứ nhìn cuộc đời hoan hỉ
Nhận về mình chút khờ khạo có sao đâu.

Hãy cứ yêu thương ngay từ thuở ban đầu
Và thiết tha cả những ngày tận cuối
Để cuộc đời chẳng mang tiếc nuối
Đã làm tổn thương ai trong một thoáng vô tình.

ĐỪNG BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG.
Nghinh Nguyễn.

7 ĐIỀU TÍCH PHÚC MỖI NGÀY1. Nhìn thấu lòng người cũng không cần nói ra hết, chừa cho họ một con đường, chừa cho mình chú...
06/09/2023

7 ĐIỀU TÍCH PHÚC MỖI NGÀY

1. Nhìn thấu lòng người cũng không cần nói ra hết, chừa cho họ một con đường, chừa cho mình chút khẩu đức.

2. Trách người không cần hà khắc đến tàn nhẫn, chừa cho họ chút mặt mũi, giữ cho mình chút độ lượng.

3. Tài năng không cần phô trương hết, dành cơ hội cho người khác, giữ sự sâu sắc cho mình.

4. Có công không nhận hết, chuyển cho người vài phần, lưu khiêm nhường cho mình.

5. Hiểu hết lý lẽ chẳng cần tranh cãi đến cùng, mở đường cho người khác, giữ khoan dung cho mình.

6. Được yêu quý chớ nên cậy hết vào, sẻ cho người chút ít, lưu cho mình đường lui.

7. Giàu sang chẳng nên hưởng hết, chia cho người chút ít, lấy chút phúc cho mình.

Trích: Một đời đáng giá, đừng sống qua loa.

- Đại Sư Tinh Vân.

VU LANVí đem hết cả cuộc đờiCũng không đổi lại tuổi trời mẹ chaChắp tay con niệm di đàCầu cho cha mẹ tuổi già an khangTh...
17/08/2023

VU LAN

Ví đem hết cả cuộc đời
Cũng không đổi lại tuổi trời mẹ cha

Chắp tay con niệm di đà
Cầu cho cha mẹ tuổi già an khang

Tháng Bảy báo hiếu Vu Lan
Ngực cài hoa thắm, lệ tràn mừng vui

Chân đi cuối đất cùng trời
Tìm đâu ấm áp bằng nơi sinh thành

Nuôi con từ thuở tóc xanh
Bao nhiêu ngon lạ cũng dành cho con

Mong con hiếu hạnh vuông tròn
Làm người ngay thẳng, sắc son vẹn lòng

Non cao, biển lớn mênh mông
Ơn cha nghĩa mẹ ấm nồng tim con.

St.

Đã trải qua giông tốMới quý lúc bình yênAi đã từng nghèo khổThì biết trọng đồng tiền. Để có mùa thu hoạchNgười ta phải g...
24/07/2023

Đã trải qua giông tố
Mới quý lúc bình yên
Ai đã từng nghèo khổ
Thì biết trọng đồng tiền.

Để có mùa thu hoạch
Người ta phải gieo trồng
Không bao giờ có cách
Thu về chẳng tốn công.

Thấy lòng người gian dối
Thì sẽ trọng chân tình
Qua đêm dài tăm tối
Yêu nhiều ánh bình minh.

Nếu người ta muốn ngắm
Vẻ đẹp sắc cầu vồng
Điều cần là chấp nhận
Một góc trời mưa giông.

Chuyện trên đời tất cả
Đã định giá ban đầu
Đừng bao giờ mặc cả
Chẳng thể nào được đâu.

Lệ không tràn khoé mắt
Sao biết quý tiếng cười
Không lâm nguy bế tắc
Sao hiểu rõ lòng người.

Khổ đau chưa từng trải
Sao mạnh mẽ kiên cường
Tình trường không khờ dại
Sao hiểu từ yêu thương...!

CÁI GIÁ CỦA CUỘC ĐỜI
- Bình Nguyễn -
__(())__

Trà hoa hồng được pha chế bằng cách ngâm nước nóng với toàn bộ hoa, giúp giải phóng nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C,...
15/02/2023

Trà hoa hồng được pha chế bằng cách ngâm nước nóng với toàn bộ hoa, giúp giải phóng nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C, polyphenol, vitamin A, các khoáng chất khác nhau, nerol, geraniol, myrcene và quercetin. Ngoài ra, nó khác với tầm xuân là được tạo ra từ quả của cây hoa hồng.

Uống trà hoa hồng có tác dụng gì? Cách làm trà hoa hồng đúng công thức

Có hơn ba trăm loài hoa hồng và hàng ngàn giống cây khác nhau. Hầu hết hoa hồng có nguồn gốc từ Châu Á, với một số ít hơn có nguồn gốc từ Châu Âu, Bắc Mỹ và Tây Bắc Châu Phi.

Khoảng 5000 năm trước, hoa hồng được xem như một dược liệu vô cùng quan trọng trong y học cổ truyền Trung Hoa. Dược liệu có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, giảm căng thẳng, mệt mỏi và giúp cơ thể được thư giãn.
Nguồn : FB.

Thiên cổ đệ nhất Trà......
28/12/2022

Thiên cổ đệ nhất Trà......

Mời cả nhà dùng trà .....
30/10/2022

Mời cả nhà dùng trà .....

Người nghèo nói : "có tiền chính là hạnh phúc"Người giàu nói : "có thời gian chính là hạnh phúc"Người ngồi xe lăn nói : ...
06/10/2022

Người nghèo nói : "có tiền chính là hạnh phúc"
Người giàu nói : "có thời gian chính là hạnh phúc"
Người ngồi xe lăn nói : "có thể đi lại chính là hạnh phúc"
Người mù nói : "có thể nhìn thấy chính là hạnh phúc"
Người ăn xin nói : "có cơm ăn chính là hạnh phúc
Người bị bệnh nói : có sức khoẻ chính là hạnh phúc"
Suy cho cùng hạnh phúc luôn ở quanh ta, đừng để nó đi xa mới nhận ra điều đó.

Address

Hoàng Sa, Quận 3, TP HCM
Ho Chi Minh City
084

Telephone

0903762786

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when One one 9 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to One one 9:

Share