Gợi Nhớ Miền Tây

Call Directions Contact the business

Gợi Nhớ Miền Tây Ẩm thực & Cuộc sống

- Cuộc sống 💚
20/07/2024

- Cuộc sống 💚

ĐừngĐừng sống vì người khácRồi bạc đãi bản thânĐời có được mấy lầnMà không trân trọng mình…      Đừng cố gắng vì ngườiTố...
11/06/2024

Đừng
Đừng sống vì người khác
Rồi bạc đãi bản thân
Đời có được mấy lần
Mà không trân trọng mình…
Đừng cố gắng vì người
Tốt họ vẫn cợt cười
Xấu buông lời cay đắng
Dù cố gắng tới đâu.
Cũng có kẻ bạc màu
Cứ vì cả thiên hạ
Mà ta chẳng là ta
Sao không là chính mình
Trọng khinh đời kệ mặc…
Để đi đến cuối cùng
Đâu biết chắc ai hơn
Chỉ cần mình vui vẻ
Hạnh phúc sẽ mỉm cười
Tâm an lành thảnh thơi
Mọi sự ở trên đời
Hãy kệ đi người ơi..!

“Khi một mình bạn vượt qua giông bão cuộc đời, vượt qua những thời khắc không có ai bên cạnh, bạn sẽ phát hiện không cần...
09/06/2024

“Khi một mình bạn vượt qua giông bão cuộc đời, vượt qua những thời khắc không có ai bên cạnh, bạn sẽ phát hiện không cần dựa vào ai bạn vẫn có thể trở thành mặt trời của chính mình.”

Hồng trần ta cứ thong d**gThịnh suy quy luật vốn trong sự đờiTiền tài danh vọng mù khơiBuồn vui sướng khổ một đời cũng q...
01/10/2023

Hồng trần ta cứ thong d**g
Thịnh suy quy luật vốn trong sự đời
Tiền tài danh vọng mù khơi
Buồn vui sướng khổ một đời cũng qua
Vô thường chỉ thoáng thôi mà
Hơn thua ganh ghét thế là cũng xong
Còn đâu gợn đục đua trong
Nên thôi hãy sống thật lòng khoan dung
Chẳng may khi gặp khốn cùng
Cái tâm cái nghĩa bao dung phúc lành
Quy luật cứ chạy vòng quanh
Sống đời tích thiện tâm thành an nhiên….!

LUẬT TRỜIĐáng đọc suy gẫm.Tiền tài / danh vọng /giàu sang.Trở về / cát bụi / Chẳng mang / thứ gì.Vì sao...
01/10/2023

LUẬT TRỜI
Đáng đọc suy gẫm.

Tiền tài / danh vọng /giàu sang.
Trở về / cát bụi / Chẳng mang / thứ gì.
Vì sao / ta mãi / sân si.
Bon chen / ganh ghét / Làm chi / hỡi người
Vậy nên / Sống ở /trên đời.
Đừng nên / tính toán /buông lời / thi phi.
Có tâm / Thì hãy / Cho đi.
Tiếng thơm / còn mãi /khắc ghi / muôn đời.
Người giàu/ Có ở /mọi nơi.
Mấy ai / được cảnh / thảnh thơi / về già.
Giàu nghèo / Rồi cũng.. Ra ma.
Bốn dài / Hai rộng / Cũng ba / tấc đào.
Vậy nên / Phải sống/ Làm sao.
Tu nhân/ tích đức/trời cao / tỏ tường.
Đừng nên /xảo trá/ bất lương.
Âm mưu / thủ đoạn / như phường / tiểu nhân
Kết bè / kết phái /chia phần .
Bon chen / đục khoét / Nhiều lần / làm chi
Trở về / cát bụi / như nhau
Giàu / nghèo/ Rồi cũng cùng nhau / xuống mồ.

Đừng chọn đẹp trai con ạĐẹp mấy thì cũng phải giàHãy chọn người có trách nhiệmGiúp mình ngày một đẹp ra.Đừng chọn an nhà...
29/09/2023

Đừng chọn đẹp trai con ạ
Đẹp mấy thì cũng phải già
Hãy chọn người có trách nhiệm
Giúp mình ngày một đẹp ra.

Đừng chọn an nhàn con ạ
Trong những năm tháng thanh xuân
Tuổi trẻ là thời vấp váp
Sợ chi sóng gió thăng trầm.

Đừng chọn chỉ xinh con ạ
Nhan sắc rồi cũng sẽ tàn
Đạo đức, tâm hồn, trí tuệ
Mới là quý nhất thế gian.

Đừng chọn bằng lòng an phận
Ngay khi vừa bước vào đời
Có con tàu nào được đóng
Mà không dùng để ra khơi.

Đừng chọn cả tin con ạ
Sống cũng phải biết nghi ngờ
Thiện lành chẳng như cổ tích
Và đời đâu đẹp như mơ.

Đừng chọn trào lưu theo đuổi
Hot trend rồi cũng hết thời
Đừng coi ai là thần tượng
Để mà theo đến hụt hơi.

Hãy nhớ mình là duy nhất
Không có phiên bản thứ hai
Chỉ cần mình luôn cô gắng
Ngựa hay đâu sợ đường dài!

NÓI VỚI CON …
- Hồng Vân-

Sanh, lão, bệnh, già, ôi!,, tứ khổ.Tranh danh đoạt lợi để làm chi?Vốn dĩ nhân gian là cõi tạm,Ảo ảnh mà thôi chớ được gì...
17/09/2023

Sanh, lão, bệnh, già, ôi!,, tứ khổ.
Tranh danh đoạt lợi để làm chi?
Vốn dĩ nhân gian là cõi tạm,
Ảo ảnh mà thôi chớ được gì.

Rõ ràng là trồng cây mít tố nữ,mà sao ra quả  thành mít tố nam😃😃😃😃
19/05/2023

Rõ ràng là trồng cây mít tố nữ,mà sao ra quả thành mít tố nam😃😃😃😃

Đôi giày rất đẹp và nhiều giá trị, nhưng rất tiếc chàng ko bao giờ có được ta đâu 😎Vì ta chỉ quen mang dép lào thôi k*k
06/05/2023

Đôi giày rất đẹp và nhiều giá trị, nhưng rất tiếc chàng ko bao giờ có được ta đâu 😎

Vì ta chỉ quen mang dép lào thôi k*k

Nửa đêm xuống nhà tính uống miếng nước mà nhìn 2 cái chai xong thấy hết khát luôn
27/12/2022

Nửa đêm xuống nhà tính uống miếng nước mà nhìn 2 cái chai xong thấy hết khát luôn

Address

Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 21:00

Telephone

+84944764910

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gợi Nhớ Miền Tây posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Gợi Nhớ Miền Tây:

Shortcuts

Share