Kinh Doanh Mỹ Phẩm online luong nga

Kinh Doanh Mỹ Phẩm online luong nga Đây là sự gắn kết, kết hợp = Hy vọng + Niềm tin.

17/05/2022

👄👄MỘT CHÚT TÌNH👄👄
👄👄💗💗💗👄👄

Chút buồn chút nhớ gửi về ai
Giọt lệ em tuôn bởi nỗi niềm
Tình người đã sưởi ấm trái tim
Hẹn ước hôm nao còn vang mãi

Chút thương chút yêu còn lắng đọng
Để mộng để mơ chỉ một người
Yêu thương cùng ai tình trao gửi
Mơ ước đêm ngày vẫn chờ mong

Cõi lòng vương vấn như còn đó
Vẫn cứ đêm ngày thương chẳng phai
Hẹn này nguyên vẹn thắm ngày mai
Ấm nồng chia sẻ ngõ hẹn hò

Chút tình đang nở ở trong tim
Dạ mang tâm sự cũng chẳng rời
Đừng ai chia cách tình mong đợi
Hãy để ân tình nở thắm tươi

👄👄💗💗💗👄👄
***////***
HongNga Luong
16/05/21
Nỗi lòng chờ mong

CẢM MÙA THU...Một mùa thu trước lúc hoàng hônNhặt lá thu rơi hồn thơ thẩnCẢM MÙA THU ta viết nên vầnTừng câu chữ gợi thê...
01/08/2021

CẢM MÙA THU...

Một mùa thu trước lúc hoàng hôn
Nhặt lá thu rơi hồn thơ thẩn
CẢM MÙA THU ta viết nên vần
Từng câu chữ gợi thêm niềm nhớ

Một mùa thu trước lúc chiều buông
Là lòng ta buâng khuâng khắc khoải
Nhớ lời người nói yêu ta mãi
Sẽ trọn đời sải bước chung đôi

Và mùa thu này ta lại nhớ
Ai hẹn ta hồn thơ ghép nhạc
Những ân tình xin đừng lưu lạc
Mộng ước đầy khao khát trông mong

Thu hỡi Thu có nghe trong gió
Lời của ta người đó có nghe
Nguyện trăm năm tình mãi sắt se
Duyên thơ mình kết chặt tình thâm

👄👄✍️✍️✍️👄👄
HongNga Luong
01/08/20
Cho người em yêu mãi
Thơ Tình Giữ Mãi Thời Gian

♥️♥️TỰ TÌNH♥️♥️     💖💖💖💖💖Ngàn năm lẻ bóng                                     đến hôm nayTrăng thanh gió biếc           ...
12/07/2021

♥️♥️TỰ TÌNH♥️♥️
💖💖💖💖💖

Ngàn năm lẻ bóng
đến hôm nay
Trăng thanh gió biếc
ta tỏ bày
Cuộc đời cô độc
nào ai hay
Bao nhiêu nỗi sầu
với cơn say
Tình ủ men nồng
bao ngất ngây
Nhiều dòng thơ viết
như vô đáy
Gửi người tri kỷ
tri âm đấy
Từng câu từng chữ
đã tràn đầy
Mong ước cuộc đời
mãi sau này
Đẹp tựa như những
vần thơ bay

♥️♥️♥️♥️♥️♥️
HongNga Luong
12/07/20
Thơ Tình Giữ Mãi Thời Gian

❤️❤️HẠ BUỒN❤️❤️✍️✍️💗💗💗✍️✍️HẠ đi Thu đến còn vương vấnNửa thương yêu vướng ân tình sầuNgười xa ta vẫn còn iu dấuThu về ôm...
11/07/2021

❤️❤️HẠ BUỒN❤️❤️
✍️✍️💗💗💗✍️✍️

HẠ đi Thu đến còn vương vấn
Nửa thương yêu vướng ân tình sầu
Người xa ta vẫn còn iu dấu
Thu về ôm ấp tình mãi đâu

HẠ BUỒN theo dáng ai người nhỉ
Xa rời theo tiếng nói rời đi
Cuộc tình xin chớ có từ ly
Hẹn ước khi xưa nhớ phân kỳ

Ngăn cách bây giờ để bên đời
Sum hợp đôi đường cao xanh hỡi
HẠ BUỒN vì còn xa vời vợi
Mong nhớ ngập lòng hỡi người ơi

HẠ ơi! Xa người ta cứ ngỡ
Không duyên không tình vì cách trở
Ai biết còn có duyên tình nhớ
Để mãi chung đôi thật bất ngờ

✍️✍️💗💗💗✍️✍️
HongNga Luong
10/07/21
Cho người yêu em
Thơ Tình Giữ Mãi Thời Gian

Mượn hai câu thơ khoán hay✍️✍️ CHỜ NHAU ✍️✍️    ✍️✍️❤️❤️❤️✍️✍️  chiều len nhẹ trên má em  hoa thuở ấy thêm mong đợi  hồn...
28/06/2021

Mượn hai câu thơ khoán hay
✍️✍️ CHỜ NHAU ✍️✍️
✍️✍️❤️❤️❤️✍️✍️

chiều len nhẹ trên má em
hoa thuở ấy thêm mong đợi
hồn ta đã một thời
ngọt hương nồng mời gọi bướm ong

tàn liễu rũ còn trông ngóng
hương vẫy gọi mong gặp người
luôn chờ trong khấp khởi
vấn nhiều không hỡi người tình chung

yêu dâng lên đã tận cùng
mãi chiều mưa chúng ta đã
lòng thương mến tình xa
đây anh nhé xá gì gian nan

này tha thiết với nồng nàn
chờ anh đợi nghĩa phu thê
VÀNG RÓT MẬT CHIỀU QUÊ
VƯƠNG NIỀM NHỚ NGÃ VỀ PHƯƠNG EM

✍️✍️❤️❤️❤️✍️✍️
HongNga Luong
28/06/20
Thơ Tình Giữ Mãi Thời Gian

👄👄ĐƯỜNG XƯA👄👄    👄👄✍️✍️✍️👄👄ĐƯỜNG XƯA phố cũ tìm vềChợt thương em gái tóc thề ngây thơYêu rồi nên cứ mộng mơĐi đâu cũng n...
26/04/2021

👄👄ĐƯỜNG XƯA👄👄
👄👄✍️✍️✍️👄👄

ĐƯỜNG XƯA phố cũ tìm về
Chợt thương em gái tóc thề ngây thơ
Yêu rồi nên cứ mộng mơ
Đi đâu cũng nhớ ngẩn ngơ một người
👄👄

Anh yêu tiếng nói nụ cười
Mơ duyên một thuở bên người được không?
Xa nàng anh cứ ngóng trông
Tình anh trải khắp mênh mông trao nàng
👄👄

Tình ơi! Xin chớ lỡ làng
Để ta có được tình nàng nhớ mong
Nàng đừng tách bến sang sông
Để anh nhớ khổ tình không còn về
👄👄

ĐƯỜNG XƯA ước hẹn lời thề
Anh xin ghi nhớ tìm về bên em
Tình ta rồi sẽ êm đềm
Bao nhiêu luyến nhớ anh thèm tình say

👄👄✍️✍️✍️👄👄
*****/////*****
HongNga Luong
26/04/20
Thơ Tình Giữ Mãi Thời Gian

Bài thơ viết cho những thiếu phụ đã lỡ làng duyên nợ vợ chồng.👄👄 LỠ LÀNG 👄👄  👄👄✍️✍️✍️👄👄   Em không là cô gái trinh nguyê...
26/04/2021

Bài thơ viết cho những thiếu phụ đã lỡ làng duyên nợ vợ chồng.

👄👄 LỠ LÀNG 👄👄
👄👄✍️✍️✍️👄👄

Em không là cô gái trinh nguyên
Cũng bởi em lỡ làng bến nước
Đời con gái bến đục bến trong
Cũng bởi câu ước thệ lời nguyền

Đò qua sông đứt gánh giữa đàng
Giờ không chồng tay bồng tay bế
Đám con thơ tội thân ê chề
Bởi nợ duyên em đã lỡ làng

Đời con gái qua rồi anh nhé
Giờ thiếu phụ nuôi con một mình
Đã qua rồi cái thuở thanh xuân
Bao ước muốn còn chăng giọt lệ

Từng đêm buồn thổn thức bên song
Đời con gái toàn là ngang trái
Yêu thật nhiều chẳng giữ được ai
Giờ cay đắng nuốt mãi vào lòng

Cuộc đời này còn được bao nhiêu
Bao nhiêu năm sống ở trên đời
Vui thì ít buồn sao vời vợi
Ta cố gắng để đời thương yêu

👄👄✍️✍️✍️👄👄
*****//////*****
HongNga Luong
22/04/20
Thơ Tình Giữ Mãi Thời Gian

Câu khoán mượnTRỌN ĐỜI EM MÃI YÊU ANHTRĂM NĂM HẠNH PHÚC VUN THÀNH MỘT ĐÔI👄👄TRỌN ĐỜI KHÔNG PHAI👄👄        👄👄✍️✍️✍️👄👄TRỌN t...
23/04/2021

Câu khoán mượn
TRỌN ĐỜI EM MÃI YÊU ANH
TRĂM NĂM HẠNH PHÚC VUN THÀNH MỘT ĐÔI

👄👄TRỌN ĐỜI KHÔNG PHAI👄👄
👄👄✍️✍️✍️👄👄

TRỌN tình ta hứa mãi bên nhau
ĐỜI vui vì có Ta bên Người
EM yêu nét mặt nụ cười
MÃI thương anh nhé TRỌN ĐỜI KHÔNG PHAI
👄👄

YÊU thương ta vẫn cứ miệt mài
ANH ơi! Nhớ giữ chân tình em
TRĂM thương ngàn nhớ phát thèm
NĂM nào em cũng buông rèm đợi anh
👄👄

HẠNH ngôn công dung em giữ dành
PHÚC thọ từ đường tránh đừng quên
VUN trồng cây hiếu vẹn nguyên
THÀNH người có đức nguyện toàn cùng anh
👄👄

MỘT mai ta có hết tuổi xanh
ĐÔI ta cùng giữ chữ chân thành
TRỌN ĐỜI EM MÃI YÊU ANH
TRĂM NĂM HẠNH PHÚC VUN THÀNH MỘT ĐÔI

👄👄✍️✍️✍️👄👄
*****/////*****
HongNga Luong
23/04/21
Thơ Tình Giữ Mãi Thời Gian

👄 VỪA GẶP ĐÃ YÊU 👄    👄👄💗💗💗👄👄Bao lâu ta như còn nhớ rõCái thuở hẹn hò ở bờ sôngNụ hồng le lói nở trong lòngNhư ngoài bìn...
15/04/2021

👄 VỪA GẶP ĐÃ YÊU 👄
👄👄💗💗💗👄👄

Bao lâu ta như còn nhớ rõ
Cái thuở hẹn hò ở bờ sông
Nụ hồng le lói nở trong lòng
Như ngoài bình thản để chờ mong

Nhớ thuở ban đầu lưu luyến ấy
Để sau ân tình đã tràn đầy
Yêu câu ân tình ru mãi đấy
Khôn nguôi nhung nhớ tình yêu này
👄👄✍️✍️✍️👄👄
HongNga Luong
15/04/21

👄👄 HOÀNG HÔN CHIỀU TÍM 👄👄               👄👄💗💗💗👄👄Nghiêng nghiêng nét mặt mày ngàiCho anh thêm nhớ đêm ngày vấn vươngNhặt h...
13/04/2021

👄👄 HOÀNG HÔN CHIỀU TÍM 👄👄
👄👄💗💗💗👄👄

Nghiêng nghiêng nét mặt mày ngài
Cho anh thêm nhớ đêm ngày vấn vương
Nhặt hoa mái tóc em cài
Để tôi khổ mãi nhìn theo gót hài

Chiều về ta thấy hoàng hôn
Thêm nhành liễu rủ ánh trăng chập chờn
Loang loáng bóng nước chiêu hồn
Trong tim thương nhớ càng thêm tủi hờn

Em là lửa sống đời ta
Yêu thương bỗng thấy mặn nồng thiết tha
Xa em càng thấy xót xa
Tim anh mong nhớ ngồi chờ ngấn ngơ

Bao đêm mơ bóng em về
Chung vui hạnh phúc chúng mình phu thê
Đời là một cõi u mê
Cùng chung một cõi tạm thuê đậm đà
💗💗✍️✍️✍️💗💗
""""""""""""
HongNga Luong
13/04/21
Thơ Tình Giữ Mãi Thời Gian

Address

PHAN VAN HON
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:00
Sunday 08:00 - 17:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kinh Doanh Mỹ Phẩm online luong nga posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Kinh Doanh Mỹ Phẩm online luong nga:

Shortcuts

Share