Điện Máy Bảo Nhi ST

Điện Máy Bảo Nhi ST cửa hàng cung cấp tivi tủ lạnh máy giặt máy lọc nước tủ đông máy lạnh giá rẻ nhất sóc Trăng

02/09/2026

🛵 XE ĐIỆN SANTOSAR XÁM NHÁM – NHÌN LÀ MÊ!

Dáng xe gọn gàng, màu xám nhám sang đẹp, nhìn ngoài thực tế còn bắt mắt hơn trong hình nghen bà con mình 💚

Anh chị đang tìm một mẫu xe điện đẹp để đi học, đi làm hay đi chợ thì ghé Điện Máy Bảo Nhi ST xem xe và được tư vấn tận tình nha!

📍 Chợ Cầu Trắng, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng
📞 098 187 38 73
👉 Nhắn tin ngay để xem mẫu xe thực tế!

12/07/2026

Có những đêm giữa chốn người xa,
Tôi nhớ quê đến nghẹn lòng không ngủ.
Nhớ con kênh hiền ôm hàng dừa đổ bóng,
Nhớ con đường bên ruộng lúa xanh rì.

Quê chẳng giàu, chỉ có gió với mây,
Có tiếng chim gọi nhau mỗi sớm.
Có khói bếp chiều bay lên mái lá,
Mà đi xa rồi... nhớ đến quặn tim.

Mỗi lần nhìn cánh đồng xanh qua một tấm ảnh,
Lại ngỡ mình đang bước giữa quê xưa.
Muốn được nghe tiếng xuồng khua mặt nước,
Muốn một lần gọi thật lớn: "Má ơi, con về rồi!"

Người ta lớn lên để đi khắp bốn phương,
Còn tôi lớn lên để biết thương quê mình nhiều hơn.
Bởi đến tận hôm nay mới hiểu,
Có những nơi rời đi được... nhưng chẳng bao giờ quên.

12/07/2026

nông dân bây giờ khoẻ thật
mội thứ điều có máy móc lo hết rồi

12/07/2026

Chỉ cần nhìn cánh đồng lúa xanh mướt trải dài, lòng lại chùng xuống nhớ quê. Nhớ con đường đất, hàng dừa nghiêng bóng, dòng sông hiền hòa và tiếng chim gọi chiều. Có những nơi đi qua chỉ để ngắm, nhưng quê hương thì đi xa đến đâu cũng muốn quay về.
🌾 Quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra, mà còn là nơi mỗi lần nhớ đến, tim lại thấy bình yên.

09/07/2026

vượt biển cùng gia đình

06/07/2026

Quê Hương Trong Tim

Quê tôi gió mát ven sông,
Hàng dừa soi bóng, cánh đồng mênh mông.
Chiều buông khói bếp bềnh bồng,
Tiếng chim gọi bạn, mặn nồng tình quê.

Dẫu đi muôn nẻo bốn bề,
Trong tim vẫn nhớ lối về tuổi thơ.
Con đò, bến nước, hàng dừa,
Lời ru của mẹ đến giờ còn vang.

Quê hương chẳng bạc chẳng vàng,
Mà là ký ức dịu dàng trong tim.
Mai này dẫu bước lặng im,
Vẫn mong một chuyến trở tìm quê xưa.

Sóc Trăng gió hát bốn mùa,
Sông quê ôm ấp nắng mưa bao đời.
Ai đi xa khắp phương trời,
Cũng mong trở lại một nơi yên bình.

05/07/2026

Có những nơi đi cả đời cũng không nhớ, nhưng chỉ có một nơi đi cả đời vẫn luôn muốn trở về... Đó là quê hương. 🌾💚

03/07/2026

sóc trăng ngày không nắng cũng không mưa mây đen tối hù . video thiếu sáng hahaha

Address

điện Máy Bảo Nhi Chợ Cầu Trắng ấp Trà Lây 1 Xã Thuận Hưng Huyện Mỹ Tú Tỉnh Sóc Trăng
Soc Trang
96000

Telephone

+84981873873

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Điện Máy Bảo Nhi ST posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Điện Máy Bảo Nhi ST:

Shortcuts

Share