CLB Thơ Xứ Nghệ

CLB Thơ Xứ Nghệ CLB Thơ Xứ Nghệ
Admin: Mr. Đậu

LÀNG QUÊ XỨ NGHỆSáng tác: Mr. ĐậuLàng quê Xứ Nghệ đẹp sao,Mênh mông đồng lúa, rì rào gió đưa.Sông Lam nước chảy đôi bơ,T...
13/12/2024

LÀNG QUÊ XỨ NGHỆ
Sáng tác: Mr. Đậu

Làng quê Xứ Nghệ đẹp sao,
Mênh mông đồng lúa, rì rào gió đưa.
Sông Lam nước chảy đôi bơ,
Thuyền ai khua mái, giấc mơ chốn này.

Đồi xanh ôm ấp mây bay,
Tre xanh rợp bóng tháng ngày dịu êm.
Con người chân chất, nỗi niềm,
Tình quê sâu nặng, ấm êm nghĩa tình.

Nắng hè vàng rực lung linh,
Lúa trổ đòng đòng thơm mùi đồng sâu.
Bóng cha cày cuốc bạc đầu,
Mẹ ngồi bên bếp, mái sau khói lành.

Trẻ thơ vui bước chân xanh,
Hồn nhiên cười tiếng tan nhanh nắng chiều.
Xứ Nghệ nồng đượm thương yêu,
Dẫu đi xa mãi, vẫn nhiều nhớ nhung.

Ai về qua chốn quê chung,
Gửi giùm một khúc hát rung cõi lòng.
Để người đi mãi ngóng trông,
Xứ Nghệ mãi mãi trong vòng tim yêu.

Ngày 12/12/2024

10/09/2021

VỀ XỨ NGHỆ CÙNG ANH
TG: Mr Đậu

Sao em không về thăm xứ Nghệ
Mãnh đất thân thương, thắm đượm nghĩa tình.
Người xứ Nghệ ân tình, mộc mạc.
Tiếng nói nhọc nhằn, răng, rứa, mô, tê.

Nghe khó khăn nhưng rất mực gần kề
Giúp đỡ nhau không kể ngày, kể tháng
Như lời Bác năm xưa vang mãi
Bầu, mướt cùng giàn thì phải yêu thương.

Em hãy về xứ Nghệ, một lần thương.
Về với quê anh nghe điệu ru ví giặm.
Bên cánh võng đung đưa, em bé ngủ.
Say giấc nồng trong tiếng gió phất phơ.

Và những buổi trưa gió Lào thổi rát.
Mà thương thêm mặn chát giọt mồ hôi.
Của nông dân, chân lấm, tay bùn.
Trên cánh đồng, đất cằn sỏi, đá.

XỨ NGHỆ THÂN THƯƠNGTg: Mr ĐậuXứ Nghệ mãnh đất thân thương,Dù đi cách biệt mười phương tìm về,Rỗn ràng hòa lẫn miền quê,M...
05/06/2019

XỨ NGHỆ THÂN THƯƠNG
Tg: Mr Đậu

Xứ Nghệ mãnh đất thân thương,
Dù đi cách biệt mười phương tìm về,
Rỗn ràng hòa lẫn miền quê,
Miên man ví dặn đê mê thủa nào,
Miền quê quá đỗi tự hào,
Tình quê lan tỏa ngọt ngào hương quê!

THƯƠNG VỀ XỨ NGHỆTG: LAN HUONG NGUYENLý giận thương đưa em về Xứ Nghệ Đất quê nghèo nắng cháy thịt da Mười hai tháng, ba...
16/04/2018

THƯƠNG VỀ XỨ NGHỆ
TG: LAN HUONG NGUYEN

Lý giận thương đưa em về Xứ Nghệ
Đất quê nghèo nắng cháy thịt da
Mười hai tháng, ba tháng ròng đón bão
Mà câu hò ví dặm vẫn ngân nga .

Mẹ vẫn dặn đã là con Xứ Nghệ
Gái sống Lam thì phải thật kiên cường
Dẫu biển giận gió gào trong dâu bể
Vẫn mỉm cười thách thức mọi tai ương.

Cho em về ấm lại mấy mùa thương
Trong gió bão lại ngời lên sự sống
Nghe đài báo chiều nay trời biển động
Đất Nghệ An ngơ ngác dưới mưa ròng.
Ơi sông Lam nước khi đục khi trong

Câu hát cũ răng là thương là nhớ
Cho em gửi chút nắng về trong nớ
Lý mười thương có giữ nổi quê nghèo?
Đi khắp chốn vẫn là con Xứ Nghệ
Dẫu chẳng phải là nơi dưỡng, nơi sinh
Đất quê cha còn lại một chút tình
Thương nhiều lắm quê hương mình - Xứ Nghệ!
(LHN 15-9-2017)

NỔI LÒNG XA QUÊTG: MAI THÚY HẢIMùa đông lại về rồi quê mình rét lắm không ?Tại sao con gọi về thăm mà mệ cha cứ giấuNỗi ...
16/04/2018

NỔI LÒNG XA QUÊ
TG: MAI THÚY HẢI

Mùa đông lại về rồi quê mình rét lắm không ?
Tại sao con gọi về thăm mà mệ cha cứ giấu
Nỗi niềm nhớ quê quắt chặt lòng nung nấu
Mệ ốm mằn răng mà chẳng kể con nghe .

Con nhớ lắm lời cha mệ luôn răn đe
Chăm chỉ , siêng năng , cần cù , hiếu học
Không sợ chi hết những công việc mệt nhọc
Bằng sức mình con mạnh mẽ đi lên .

Ở cạnh con bạn bè , cha mệ luôn ở bên
Thì mằn răng tinh thần con gục ngã
Dù đôi lần xứ người hơi buồn bã
Nghĩ đến mệ cha thôi ! Con lại nở nụ cười .

Con luôn dặn mình ráng học để làm người
Không phụ bạc công lao , mồ hôi cha mệ
Nếu ở nhà mệ đau cha hãy kể
Đừng giấu con mà con giận nghe cha .

Dù chúng ta cách trở rất xa
Nhưng lòng con luôn hướng về xứ nghệ
Con sẽ là con gấy ngoan của mệ
Sống biết yêu thương , quý trọng mệ à .

Cha cho con hỏi thăm sức khỏe của bà
Rằng con ở xa tết này không về được
Gửi tới bà những lời con ao ước
Bà của con sống mãi với tuổi già .

Con nhớ quê mình muốn được chạy về nhà
Muốn được nghe tiếng quê của bà con lối xóm
Ra cống làng bắt từng con đom đóm
Sáng lập lòe ánh sáng của quê hương .

TÌM VỀ NƠI EMTG: Nguyễn Quang HuyAnh về tìm lại nơi đâyNgười em xứ nghệ đắm say ân tìnhDù đi góc bể chân trời Về câu ví ...
16/04/2018

TÌM VỀ NƠI EM
TG: Nguyễn Quang Huy

Anh về tìm lại nơi đây
Người em xứ nghệ đắm say ân tình
Dù đi góc bể chân trời
Về câu ví dặm hỡi người thắm duyên
Mặn mà em gái nghệ thương
Kẻ đi lại nhớ, người về níu chân
Tới miền xứ nghệ cùng anh
Mùa đông buốt giá
Hè sang nắng cháy vàng
Bão về, lũ ngập cả làng
Nhà nhà tốc mái, xóm làng xô nghiêng
Kiên cường trước cửa thiên nhiên
Đất cằn sỏi đá kết nên tình người
Ai ơi câu ví, nụ cười
Cất lên tiếng hát giận rồi thương hơn
Anh về xứ nghệ mến thương
Người con gái ấy, vấn vương ân tình.

Address

Vinh

Telephone

+84927068065

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CLB Thơ Xứ Nghệ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category